Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ



Trong khi Lâm Tử đang âm thầm xây dựng thế lực và mài giũa sát khí tại Hạ Giới, thì ở một tinh cầu xa xôi gần Địa Cầu, ẩn mình giữa những thiên thạch và tinh vân mờ ảo, một cảnh tượng khác đang diễn ra.

Trong một hang động tĩnh mịch, tràn ngập linh khí hỗn loạn, một thân hình đang thiền định trị thương. Người này mặc áo bào đen kịt, trên ngực thêu một chữ "Sát" màu đỏ thẫm, nhưng tấm áo đã rách nát nhiều chỗ, với những vết máu ố vàng đã khô cứng từ rất lâu, có lẽ đã hơn mười năm. Chiếc mặt nạ màu đỏ trên khuôn mặt cũng bị nứt vỡ theo thời gian, để lộ một phần gương mặt thanh tú, nhưng toát lên một khí chất đế vương khó tả. Độ tuổi của người này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài đầy uy nghiêm nhưng cũng chất chứa sự mệt mỏi và đau đớn.

Hắn chính là Thủ Lĩnh của băng nhóm Sát, tổ chức mà những tên mặt nạ đen Lâm Tử từng gặp và giết một tên ở Địa Cầu thuộc về. Tu vi của hắn đạt mức Thánh Cảnh: Tiêu Dao tam trọng. Vết thương mà hắn đang cố gắng chữa trị chính là hậu quả từ cuộc giao chiến ác liệt năm xưa với hình chiếu của Địa Pháp Thiên Tôn khi hắn cố gắng tiến đến Mặt Trăng để giải phóng Hắc Sát Thánh Ô.

Thủ Lĩnh thầm nghĩ: "Địa Pháp Thiên Tôn... Ngươi quả nhiên là một đối thủ đáng gờm. Chỉ là một hình chiếu mà đã khiến ta phải dưỡng thương ròng rã mười năm. Sức mạnh của Thượng Giới quả thật không thể xem thường. Nhưng ta sẽ không dừng lại ở đây."

Hắn khẽ rên lên một tiếng, một luồng máu đen trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn nhanh chóng dùng linh lực mạnh mẽ áp chế. Vết thương do lực lượng Thượng Giới để lại quá khó để phục hồi hoàn toàn. Mười năm qua, hắn đã dành toàn bộ tâm trí và năng lượng để chữa lành, để rồi lại trở về đỉnh phong như xưa.

Nội tâm hắn vang lên một giọng nói trầm thấp: "Hắc Sát Thánh Ô... ngươi vẫn đang chờ ta sao? Lần thất bại năm xưa không có nghĩa là chấm dứt. Ta sẽ trở lại. Sẽ không còn ai ngăn cản được ta giải phóng ngươi nữa. Rồi ta sẽ cho Địa Pháp Thiên Tôn biết, kẻ nào mới là kẻ thống trị thực sự!"

Ký ức về cuộc chiến khốc liệt năm xưa, về sự ngăn cản của Địa Pháp Thiên Tôn, và về sự thất bại trong việc giải phóng Hắc Sát Thánh Ô vẫn còn hằn sâu trong tâm trí hắn. Nhưng cùng với ký ức đó, là một ý chí sắt đá và một sự quyết tâm báo thù cháy bỏng.

Thủ Lĩnh của băng nhóm Sát, kẻ tưởng chừng đã biến mất sau trận chiến thập kỷ trước, đang dần hồi phục. Sự trở lại của hắn chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng mới, không chỉ ở Thượng Giới mà còn ở Hạ Giới, nơi mà số phận của Lâm Tử đang dần gắn kết với những bí mật cổ xưa này.

Hệ thống tu vi trong thế giới này:

  • Nhân Cảnh: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan (Kết Đan), Nguyên Anh, Hóa Thần, Động Hư, Bán Tiên.
  • Tiên Cảnh: Nguyên Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Tiên, Đại La Tiên, Tiên Đế.
  • Thánh Cảnh: Tiêu Dao, Đại Đạo, Trảm Thần, Thánh Bất Diệt.


Cùng lúc đó, tại Thượng Giới, một sự kiện bất ngờ đã diễn ra tại Hải Thánh Cung. Dưới ánh sáng rực rỡ của cung điện ngọc bích, một luồng uy áp mênh mông bỗng phủ xuống, báo hiệu sự xuất hiện của một cường giả.

Địa Pháp Thiên Tôn, với khí thế trầm ổn và uy nghi, chậm rãi xuất hiện. Ngay lập tức, vài vị Thượng Thần thuộc Hải Thánh Cung vội vã ra nghênh tiếp, cúi mình hành lễ đầy cung kính.

"Kính chào Địa Pháp Thiên Tôn!"

Địa Pháp Thiên Tôn chỉ khẽ phất tay, không dừng lại, trực tiếp đi thẳng vào bên trong đại điện. Tại đó, Hải Thánh Thiên Tôn - người mặc áo bào xanh lam, với vẻ kiêu ngạo thường thấy - đã đứng dậy đón tiếp. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của vị huynh trưởng.

"Đại ca, huynh tới đây có việc gì cần tìm ta?" Hải Thánh Thiên Tôn hỏi, trong giọng nói pha lẫn chút tò mò. Hắn nhớ lại cảm giác bất an của mình sau cuộc trò chuyện với Đạo Pháp Thiên Tôn, và sự xuất hiện của Địa Pháp Thiên Tôn lúc này khiến hắn càng thêm khó hiểu.

Địa Pháp Thiên Tôn trầm ngâm, một thoáng nét u sầu lướt qua ánh mắt. "Haiz... Không có việc gì quá quan trọng. Chỉ là ta cảm thấy khá buồn chán, muốn tìm đệ giải khuây thôi."

Hải Thánh Thiên Tôn ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ cười. "Buồn chán sao? Được thôi! Vậy thì đệ và huynh sẽ uống rượu!"

Nói rồi, cả hai vị Thiên Tôn cùng ngồi xuống. Lập tức, các tiên nữ và Thượng Thần chuẩn bị bàn tiệc rượu linh túy, với những món ăn và thức uống chỉ có ở Thượng Giới. Bầu không khí trong Hải Thánh Cung dần trở nên cởi mở hơn, khi hai vị cường giả hàng đầu nhập tiệc.

Dù vẻ ngoài dường như chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu hứng để giải sầu, nhưng liệu có ẩn ý nào sâu xa hơn đằng sau chuyến thăm bất ngờ của Địa Pháp Thiên Tôn tới Hải Thánh Cung, đặc biệt là khi Hải Thánh Thiên Tôn vẫn còn mang trong lòng sự bất an về Bạch Vi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout